Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Gọi nắng cho mùa

Tháng hai về những bước đầu tiên
Trời vẫn rét như là biết thế
Mẹ gánh niềm tin ra cánh đồng lầy lội
Cây mạ se mình, gió thổi ngược đường đi
Có phải vì gió thổi cay mi
Mà nước mắt muốn trào ra nóng hổi
Bưng bát cơm thấy mình có lỗi
Toan tính quá nhiều quên mất cả đồng quê


Nắng ấm không về với tháng hai
Mặt trời lạc quên đường đi thắp nắng
Cái cười buốt tê theo tay người xuống ruộng
Cây ma rạp mình trên đồng nước mênh mông
Về đây đi nắng ấm của mùa ơi
Cho cây lúa vùng lên vươn sức sống
Cho mùa lúa vàng trải khắp nơi nơi
Hạt gạo trắng ngần kết đọng những mùa vui ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét