Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

EM VẪN GỌI ANH.




Em vẫn gọi anh khi còn có thể
Đến khi nào không thốt được thì thôi
Tình yêu ơi..Giữa ngàn trùng cách trở
Em vẫn gọi anh trong nỗi nhớ khôn cùng

Nỗi đau ơi sao mi còn thổn thức
Bóp nghẹn tim ta một chút dại khờ
Em say tỉnh chập chờn trong đêm vắng
Trái tim yêu sao đau xé từng chiều

Cầu chúc anh an lành nơi xa ấy
Em vẫn đem niềm tin đến mỗi chiều
Vẫn gọi tên anh khi còn hơi thở
Để sau này biết gọi được nữa không?

Hãy gọi tên anh khi em còn có thể
Để mai ngày em chẳng thể gọi anh
Trong hoang vắng , gọi tên anh để nhớ
Chút hơi tàn vẫn gọi. ..Dấu yêu ơi…!



0 nhận xét:

Đăng nhận xét