Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Thơ hay nhất về con Gà [thơ chế]

Hai3S - Thơ hay nhất về con Gà [thơ chế]

Thương con gà trống

Thương con gà trống hoa m
Mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu
Bạc đầu có nghĩa gì đâu
Nếu không đạp mái sống lâu làm gì?
Thơ hay nhất về con Gà [thơ chế]

Nửa đêm gà gáy o o
Ông bà không ngủ mà lo đá gà
Gà ông hùng hục tấn công
Gà bà hả họng táp đầu gà ông
Đá cho trụi cánh trụi lông
Đá cho tới sáng gà ông ngoẻo đầu.

Nhà em có một con gà
Mỗi khi nó đẻ nó liền nhấn chuông
Nhấn chuông cho chủ biết đường
Mà ra tắt điện để gà ta sinh
Mỗi ngày nó đẻ bốn lần
Cách khoảng sáu tiếng qủa là thật sung
Nhờ nó mà thu bộn tiền
Sắm nhà sắm cửa cho gà ta sinh

Con gà là con gà con
tí ta tí tách chạy quanh sân nhà
con gà là con gà già
bỏ vô nồi luộc thiếu điều rụng răng
con gà là con gà dơ
bươi bươi móc móc coi chừng rụng nanh
con gà là gà chiên bơ
nhổ lông bẻ cánh cho vào lò chiên
con gà là con gà siêng
tinh mơ đã thức tối chui vào chuồng
con gà cũng đôi khi buồn
run run xếp cánh đìu hiu một mình
Con gà cũng biết làm thinh
Lẳng lặng tâm tình biết gởi nơi mô
Con gà là con gà gô
Vặt lông bẻ cánh rô ti cũng giòn
Con gà mà biết xài... son
Shopping, mỹ viện lon ton chạy vào.
Con gà mà biết tào lao
Lâu lâu dzô box buôn câu thả bài
Con gà 81 thiệt tài
Cua trai, o gái là gà "ét gê".....

__________________________________________________ 
Lukhachdem Chúc Các Bạn 1 Ngày Thật Vui! 
Lukhachdem Blog LKD: http://lukhachdemit.blogspot.com/

0 nhận xét:

Đăng nhận xét